Chồng hỗ trợ vợ sinh con ngay trên xe taxi.
Bác tài xế taxi Chua Eng Soon, 53 tuổi, lái xe nhanh trên đường cao tốc Tampines với đèn cảnh báo bật sáng, chở hai hành khách đặc biệt: kỹ thuật viên Muhammad Fauzi Yusof và vợ anh, Siti Rozianah Amat, 26 tuổi, đang trong cơn đau đẻ. Khi đến nơi, sau 10 phút, bác tài nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ ghế sau. Anh Fauzi đã đỡ đẻ cho vợ ngay trong taxi. Sự việc xảy ra vào lúc 7h45 sáng ngày 23, khi bác Chua nhận cuộc gọi khẩn từ Fauzi, yêu cầu giúp mang theo túi. Khi đến căn hộ, bác thấy Rozianah đau đớn nhưng cố gắng không la hét để không ảnh hưởng đến hàng xóm. Bác Chua khuyên Fauzi gọi xe cấp cứu.
Do không đủ thời gian, cặp đôi quyết định đi taxi đến bệnh viện và may mắn bé gái đã chào đời khỏe mạnh, nặng 2.35kg, mặc dù dự kiến phải đến tháng sau mới ra đời. Anh Fauzi cùng vợ có hai con trai 2 và 3 tuổi. Trong khi lái xe, anh tập trung vào đường đi, còn chị Rozianah cố gắng giữ nhịp thở. Khi gần đến bệnh viện, chị thông báo với chồng rằng em bé sắp ra. Anh Fauzi bất ngờ gọi điện cho bác sĩ và được hướng dẫn đỡ đẻ. Nhờ sự hỗ trợ của anh, bé gái Naira Inara đã ra đời chỉ trong một lần rặn. Chị Rozianah cho biết họ nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến bệnh viện.
Ông Chua đã đưa chúng tôi tới viện nhanh chóng và an toàn, chúng tôi rất biết ơn. Anh Fauzi vẫn chưa hết lo lắng vì thiếu sự trợ giúp của y bác sĩ và thiết bị y tế, và bác sĩ cũng cảnh báo về nguy cơ khi sinh nở không có hỗ trợ. Anh lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con. Trong khi đó, chị Rozianah cảm thấy an tâm nhờ có chồng bên cạnh, dù cơn đau đớn hơn hai lần trước, nhưng rất xứng đáng khi đón nhận cô công chúa khỏe mạnh. Khi đến bệnh viện, một bác sĩ và 5 y tá đã chờ sẵn, và bác sĩ còn đùa rằng anh Fauzi có thể làm thay ông. Các bác sĩ cũng khuyên cặp vợ chồng trẻ ghi số taxi của ông Chua vào giấy khai sinh của bé Naira.
Hôm nay, chị Rozianah và con gái đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà, theo The New Paper.



Source: https://afamily.vn/chong-do-de-cho-vo-ngay-tren-xe-taxi-2015030307527137.chn